KIẾP BUỒN
Một nắng, hai sương còng lưng mỏi gối,
Tiếng vạc sầu lanh lãnh mỗi chiều buông.
Mẹ là ai? - Là cũng một kiếp
người
sao gian khổ không một ai chăm sóc?
Chiếc áo bạc mồ hôi,quần vá víu
thân gầy gò đạp từng bước vòng xe
Mẹ là ai? sao lại chọn kiếp hèn?
nhưng mẹ vẫn ngẫng cao đầu vui sống!!
Từng tuổi ấy lẽ ra là tận hưởng,
những chút gì còn lại của trần gian.
Nhưng làm sao còn được phút an nhàn,
thôi chấp nhận nhân sinh làm một kiếp!
XUÂN SANG
( sáng tác năm 1984 )
Mỗi chiều nhìn bà lão bán đậu hủ đi ngang nhà,tức cảnh sinh tình ...)
Gửi ý kiến của bạn