Áo ấm Mẹ đan

Quyến luyến hôm nay tiễn biệt Thu
Mùa Đông chuyển bến khúc giao mùa
Lòng con thơ thẩn buồn man mác
Thương nhớ tìm về kỷ niệm xưa
Nhớ thuở thiếu thời, đời thật vui
Ngày thơ êm ấm đã xa rồi
Quê hương yêu dấu giờ thăm thẳm
Ôi! Mái tranh nghèo vách tả tơi
Thấp thoáng trong mơ dáng Mẹ về
Bếp hồng tí tách lửa reo vui
Mỗi mùa Đông đến Mẹ đan áo
Những tấm áo len đẹp tuyệt vời
Súng sính khoe nhau tấm áo xinh
Bàn tay thoăn thoắt mẹ đan thành
Áo ôm thân thể cho con ấm
Áo gửi tình yêu Mẹ đã dành
Thêm một mùa Đông lại sắp sang
Xứ người tuyết lạnh thấm tim gan
Giờ đây Mẹ đã không còn nữa
Lạnh lẽo tim con nỗi cơ hàn
Áo ấm Mẹ đan cũng chẳng còn
Đông về xứ lạ xót lòng con
Mang tình viễn xứ buồn cô quạnh
Nhớ mẹ hiền yêu, nhớ nước non….
Kiều Oanh, Virginia
Ngày Lập Đông, January 4th, 2013