Gợi nhớ xôn xao - THY LỆ TRANG

Họa thơ tự do: Họa Mưa đông chiều xuân(*) của Châu
Thạch.
Gợi nhớ xôn xao của THY LỆ TRANG
GỢI NHỚ XÔN
XAO
Thy Lệ Trang
Em vẫn giữ riêng mình màu nắng đẹp
Thuở xôn xao ... còn lại đến bây giờ
Và ánh mắt anh: ấm nồng thật lạ̣
Sưởi hồn em suốt giá lạnh mùa Đông
Như dòng sông con muôn đời vẫn thế
Không bao giờ được trở lại nguồn yêu
Em - vẫn bâng khuâng nhớ áng mây chiều
Vẫn luyến tiếc thương từng cơn mưa Hạ
Chút tình Xuân có giúp hoa tàn rã
Chợt bừng lên dưới ánh nắng vàng tươi
Cũng đành thôi...từ giọng nói, tiếng cười
Tất cả sẽ chìm dần trong mộng tưởng
Nhịp mưa rơi hay rã rời giao hưởng
Rơi âm thầm , lặng lẽ chẳng ai hay
Mênh mông buồn cuốn theo gió mây bay
Cho nước mắt nhạt nhòa đôi má thắm
Lời vỗ về không ngăn dòng lệ đẩm
Én lạc loài ngơ ngẩn giữa trời Xuân
Có cho nhau " niềm ân hận không ngừng"
Em vẫn biết ... muôn trùng xa... mãi mãi...
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
(*) Xướng:
MƯA ĐÔNG CHIỀU XUÂN
Người ta bảo mưa mùa xuân rất đẹp
Nắng vẫn trong và không lạnh bao giờ
Nhưng hôm nay mưa xuân nhìn rất lạ
Cũng lạnh lùng như hết cả chiều đông.
Em có thế hay là em chẳng thế?
Để giận hờn đang giữa buổi đương yêu
Khiến hồn xuân mưa dỗi đã bao chiều
Ta bó gối ngồi mơ miền đất hạ.
Hè có nóng nhưng bướm bay rộn rã
Những cành hoa khoe màu sắc xinh tươi
Mỗi đóa hoa một nụ thắm em cười
Để nhan sắc chở linh hồn mơ tưởng.
Mùa hạ nắng, trời khô tình vẫn hưởng
Mùa xuân mây vần vũ có gì hay?
Em đừng sầu, trong mắt lắm tơ bay
Đừng đễ gió đễ mưa trong tuổi mùa xuân
thắm.
Hôm nay lạnh, cơn mưa xuân ướt đẫm
Nước mắt em trôi cả ánh chiều xuân
Trong lòng ta ân hận mãi không ngừng
Đành xin lỗi, kẻo mưa dài mưa mãi .
Gửi ý kiến của bạn