CHỮ TÂM
TÂM XÀ
Tâm xà ác độc thật bi ai
Giết hại chúng sinh tội lắm thay!
Nhân quả cõi trần không tránh khỏi
Kiếp sau trả nợ đã vay nầy..!
TÂM TÀ
Tâm tà gian dối gạt lòng tin
Chỉ biết tham lam, lợi ích mình.
Chẳng giúp đở ai khi hoạn nạn!
Sống đời bất thiện chẳng quang minh.
TÂM ĐỜI
Tâm đời phiền não bởi lòng tham
Tham áI, tham danh, tài sản ham...
Sân hận, si mê đời giả tạm!
Ra đi hối hận với tâm phàm.
TÂM THIỆN
Tâm thiện thương người an ủi ngay
Động lòng khi thấy cảnh bi ai.
Chúng sinh cứu giúp không vô cảm!
Nghiệp ác không làm tránh họa tai.
TÂM THIỀN
Tâm thiền tỉnh thức chẳng say mê!
Trần cảnh đổi thay mãi não nề...
Không chấp, không tham, không bám víu
Vô thường vạn pháp thấy ê chề..!
TÂM ĐẠO
Tâm đạo từ bi hỉ xả lòng
Chúng sinh cứu giúp chẳng cầu mong.
Cuộc đời ý nghĩa do nhân tốt!
Tĩnh lặng hồ thu nước lắng trong.
TÂM BỒ TÁT
Bồ tát hi sinh độ thế gian
Không màng nguy hiểm cứu nguy nan.
Thiên tai, hỏa hoạn hay tai nạn...
Tâm cảm xót thương kẻ khóc than..!
TÂM PHẬT