
Khẻ
Thôi!
Khẻ thôi, ngoài kia đêm đang tới
Góc trời khuya sao dắt lối trăng về
Khẻ thôi, cho tôi chờ thêm chút nữa
Tiếng gió buông xao xác lá trên cành
Kìa, đêm tới bóng nằm trong đám lá
Trăng dẩu cao không với tới đêm dài ...
Khẻ thôi, cho gió nhẹ lướt đùa sao trăng giởn
Rủ bóng đêm che khuất dáng chị Hằng
Trăng ngơ ngẫn đùa vui thôi đấy nhé
Ai nở đem đêm tối dấu trăng ngà
Khẻ thôi, để nghe gió trăng đang hờn giận
Chỉ chút thôi cho cây cỏ mong chờ...
Có chi đâu mà trăng hờn, trăng chực khóc?
Sao mĩm cười vin ngọn gió cho trăng…October 21, 2013
AnDNHạ
Gửi ý kiến của bạn