MƠ NGÀY NẮNG ĐẸP
Tôi về nắng chửa ươm chiều Hạ
Mà lá buồn Thu đã rụng đầy
Bất chợt, mưa phùn vương tóc bạc
Nghe thèm hương bưởi cuối vườn ai!
Tôi về tìm lại mùa trăng sáng
Trên cánh đồng quê lúa dạt dào
Tiếng mẹ ru hời trong đêm vắng
Đã mất rồi sau cuộc bể dâu!
Ngô Quyền trường cũ còn nguyên đó
Bè bạn ngày xưa lạc chốn nào?
Tiếng ve nức nở sầu nhung nhớ
Cánh phượng mưa chiều đọng giọt đau!
Phố chợ Biên Hòa chừ đổi thay
Cái hồn năm cũ cũng xa bay
Nghe như trong gió lời ai oán
Dân Việt mình sao lắm đọa đày!
Tôi về nghe tiếng hờn sông núi
Đất nước lầm than nửa kiếp rồi
Mơ một ngày mai trời nắng đẹp
Thanh bình nở rộ đóa hoa tươi!
TRẦM MẶC HOA HUYỀN
Nhạc phẩm " Hát về Biên Hòa" của Trần Kiêu Bạc