Sâu Kín…
Muôn đời em trầm lặng
Giữ kín và lặng câm
Tâm tư em sâu thẳm
Cổ tích - chuyện ngàn năm
Chắt chiu từng lời nói
Se sắt những nụ cười
Đắn đo câu mời gọi
Lơ đãng tiếng hỏi chào
Yêu em đã từ lâu
Nhưng có biết gì đâu
Những gì em chôn dấu
Ở tận đáy tim xâu
Nếu em có nói gì…
Lời qua những bài thơ
Thì như em trả nợ
Những mối tình vu vơ
Em làm thơ cho mình
Dù nói…vẫn lặng thinh
Ai hiểu sao thì hiểu
Thơ em thật cao siêu
Em là cô con gái
Nhan sắc lại đa tài
Nhưng con tim man dại
Đã cất dưới tuyền đài…
Bùi Đức Tùng