Nắng xuân nghiêng chiếu lung linh
Vườn xuân thêm
ấm với nghìn mến thương
Ánh xuân tô
điểm viễn phương
Ngày xuân nô
nức thưởng hương rượu nồng
Tháng năm biến
đổi thăng trầm
Công danh phú
quý, “sắc không” lẽ thường
Xuân tìm quên
lãng sầu vương
Tạm khuây cùng
hưởng an khương với đời
Nâng ly mỹ tửu
kính mời
Chúc nhau cùng
cạn một hơi rượu mừng
Tình thơ ngày
một thêm thân
Thi nhân xướng
họa gieo vần mừng xuân
Ngày mai tươi sáng
tương phùng
Đón xuân nâng
chén tẩy trần chung vui
Buông vần quên
hết sự đời
Yêu thơ, tình
bạn, một trời mến thương.
Hoàng Ánh
Nguyệt
Gửi ý kiến của bạn