LŨ DÂNG NGẬP PHỐ BIÊN HÒA
Sông Đồng nước chảy láng lai
Triều dâng sóng cuộn lũ đầy lên nhanh
Bãi bồi nước đục vờn quanh
Mùa về đất khổ trời hành thứ dân.
Lại thêm mưa gió nặng cân
Mây đen xám xịt gió phần phật bay
Mưa như trút giận cơn say
Khổ đau chất nặng bờ vai nhọc nhằn.
Nước tràn lộ Long Bình Tân
Xe bì bõm lội đường gần lại xa
Tập bơi bé nắm tay bà
Ước gì có chiếc thuyền hoa chở người.
Biên Hùng nước lũ chia đôi
Ngã Ba Dốc Sỏi khóc cười Xóm Ga
Phải chi em có ở nhà
Xếp con thuyền giấy làm quà cho em.
Nước chia cắt Nhà Thương Điên
Trại giam Tân Hiệp đất hiền ngập sâu
Phúc Hải ngồi khóc vườn rau
Nông dân đau xót hoa màu héo hon.
Bờ lau rạch nước chẳng còn
Lấp đi để cất phố con cao lầu
Thủy thần biết rẽ về đâu
Tràn qua phố xá người rầu kẻ lo.
Muốn quê hương được đẹp to
Chi li tính kỷ cân đo rạch ròi
Chỉ sai một nước cờ thôi
Người dân khắc khoải kêu trời. trời xa
Lũ dâng ngập phố Biên Hòa....
Đỗ Công Luận. 18/9/2015.