MAI TA CÙNG VỀ NƠI CŨ
Một mai trăng lặng nơi đầu núi
Ta trở về quê chiếc áo xanh
Bắt nồi cơm nhỏ ta nhóm củi
Ai đó
Gọi tiếng ANH
Ta nhóm cái bếp tro đã lạnh
Lấy đôi đòn gánh sắp hư rồi
Cái cân rau cá thời xa lắm
Bỏ đường ta chắt chén cơm sôi.
Ta nhớ hồi đó em nhóm củi
Mắt cay dùi dụi cánh tay thon
Nước sôi em bỏ con tràu cửng
Cùng trái bầu thơm xắt rất ngon.
Ta thích cá kho vàng kéo chỉ
Bỏ tiêu bỏ ớt thật nhiều hành
Em nấu lâu rồi nên để ý
Nước mắm cay giòn thêm ít chanh.
Vậy đó ta ước cùng lương thiện
Ta hát cải lương em cũng ghiền
Mỗi đêm ta kể em câu chuyện
Bà chằn hay ăn hiếp nàng tiên...
TRẦN THÀ THIỆT
Gửi ý kiến của bạn