TÌM NGƯỜI TÌM Ở NƠI ĐÂU?
Biết rằng người ta đã quên mình
Sao lại cứ nhìn lên màn hình
Để tìm người hay tìm hư ảo
Lạy Phật cho con chút an bình.
Đêm nào cũng thấy ác mộng về
Giật mình tỉnh dậy giữa cơn mê
Mới biết tình là dây oan trái
Ta tự buộc ta, nghiệt ngã hề!
Mùa Đông lạnh, lạnh vào hồn côi
Cả người băng giá như xác trôi
Ngủ không tắt đèn đêm vẫn tối
Bóng tối chập chùng bên đời tôi.
Kiếp trước mình đã phạm tội gì
Kiếp này phải trả nợ tình si
Tim loạn nhịp, đè ngực khó thở
Lệ cạn rồi sao còn ướt mi?
Khép lòng vào thơ để tìm quên
Quên, quên sạch nỗi buồn không tên
Ơ kìa bảo quên sao lại nhớ
Nhớ quá làm sao được gần bên.
Quay ngược ngày tháng tìm kỹ niệm
Kỹ niệm dỗi hờn chấp cánh bay.
Đi tìm người tìm ở nơi đâu
Nhìn hình nhìn bóng nhìn thật lâu
Nhìn từ kiếp này sang kiếp khác
Lệ nhạt nhòa ướt cả đêm sâu…..
HOA HƯỚNG MẶT TRỜI ROCK BLUES HOA HƯỚNG MẶT TRỜI ROCK BLUES
Biết rằng người ta đã quên mình
Sao lại cứ nhìn lên màn hình
Để tìm người hay tìm hư ảo
Lạy Phật cho con chút an bình.
Đêm nào cũng thấy ác mộng về
Giật mình tỉnh dậy giữa cơn mê
Mới biết tình là dây oan trái
Ta tự buộc ta, nghiệt ngã hề!
Mùa Đông lạnh, lạnh vào hồn côi
Cả người băng giá như xác trôi
Ngủ không tắt đèn đêm vẫn tối
Bóng tối chập chùng bên đời tôi.
Kiếp trước mình đã phạm tội gì
Kiếp này phải trả nợ tình si
Tim loạn nhịp, đè ngực khó thở
Lệ cạn rồi sao còn ướt mi?
Khép lòng vào thơ để tìm quên
Quên, quên sạch nỗi buồn không tên
Ơ kìa bảo quên sao lại nhớ
Nhớ quá làm sao được gần bên.
Quay ngược ngày tháng tìm kỹ niệm
Kỹ niệm dỗi hờn chấp cánh bay.
Đi tìm người tìm ở nơi đâu
Nhìn hình nhìn bóng nhìn thật lâu
Nhìn từ kiếp này sang kiếp khác
Lệ nhạt nhòa ướt cả đêm sâu…..
HOA HƯỚNG MẶT TRỜI ROCK BLUES HOA HƯỚNG MẶT TRỜI ROCK BLUES
Gửi ý kiến của bạn
