6:26 SA
Thứ Ba
23
Tháng Tư
2024

ĐÔNG NGÂM - THƠ THY LỆ TRANG - NHẠC BẰNG GIANG - TIỀNG HÁT TÂM THƯ

26 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 49511)

bul_1-content

“ Trời mùa Đông se lạnh

Co ro dáng em buồn”

Bài thơ ngày xưa đó

Người có còn nhớ chăng???

 

Chiều lái xe qua phố

Miền Đông Bắc lạnh lùng

Nhìn hàng cây trơ lá

Nghe chạnh lòng bâng khuâng

 

Biên Hòa đang nắng ấm

Hay chập chùng sương giăng

Đường về qua núi Bửu

Áng mây nào vây quanh???

 

Người chắt chiu nổi nhớ

Bên tách cà phê đen

Hay chìm trong men rượu

Tình rã rời lãng quên ???

 

“ Trên đường về lặng lẽ

Ôm nổi buồn trong tay”

Đông ngâm bài thơ cũ

Mắt lệ nhòa không hay

THY LỆ TRANG


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
30 Tháng Mười 2022(Xem: 1848)
Nhạc và hòa âm: Giang Thiên Tường Thơ: Hoa Hướng Mặt Trời Tiếng hát: Anh Tuấn
10 Tháng Năm 2022(Xem: 3220)
Nhạc, lời và hòa âm: Giang Thiên Tường Tiếng hát: Thảo Phạm
06 Tháng Chín 2021(Xem: 4295)
Nhạc và lời: Giang Thiên Tường. Hòa âm và tiếng hát: Phong Vũ
01 Tháng Tư 2021(Xem: 4110)
Thơ: Giang Thiên Tường Nhạc : Võ Tấn Tài Hòa âm: Cao Ngọc Dung