Phần đông xóm ga là khá giả
Chỉ vài ba nhà ở sau Miểu Ngũ Hành
Là thuộc hàng xưa nay nghèo khó
Nhà chị ba, má thằng Cu phía sau Miếu
Vừa lụp xụp vừa u tối
Nhà vách ván, lợp tôn cũ kỷ
Căn chòi nhà tôi cách Miểu hàng dậu thưa
Với vài cây hoa dạ lý
Vách nửa ván vụn, nửa cà tăng
Mái lợp nửa tôn, nừa thiếc
Do đám học trò xúm lại dựng cho cô
Cả nhà sáu miệng ăn
Huê lợi là năm ba cây sê ri
Và một khoảnh bàu rau muống
Bên cạnh ga xe lửa Biên Hòa
Chòi nhà ở phía sau Chùa Thanh Long
Cổng chùa thời ấy luôn khép kín
Không một bóng thiện tín vãng lai
Tiếng chuông mõ công phu
Hai buổi sớm chiều cũng vắng không
Nguyễn Nhơn
3/8/2012
(Những vần thơ bằng văn xuôi)
Gửi ý kiến của bạn