SỐNG TRONG HIỆN TẠI
( Cảm tác theo giáo lý đạo Phật )
Khoảnh khắc qua rồi không trở lại
Lục bình trôi nổi giữa dòng sông.
Thời gian qua tiếc nuối còn mãi!
Kỷ niệm buồn héo hắt trong tâm.
Sống hiện tại luôn nhớ quá khứ
Lòng đau buồn nghĩ chuyện qua rồi!
Con người cũng có nhiều lầm lỗi
Sám hối thành tâm tốt cuộc đời.
Sống bây giờ lại nghĩ ngày mai
Lo lắng chiến tranh , động đất hoài..!
Chưa chắc xảy ra - buồn khổ mãi
Thời gian hiện tại quí hôm nay.
Chuyện gì đến tránh sao cho khỏi?
Chấp nhận thương đau cảnh khổ đời.
Nghiệp báo trần gian ta gánh chịu
Rộng lòng bố thí giúp bao người.
Khoảnh khắc hôm nay quí cả đời
Sống trong hiện tại ngắm hoa tươi.
Chú tâm công việc hành thiền đấy
Nghiệp thiện mỗi ngày quí lắm ơi!
Mỗi ngày sáng dậy cám ơn đời
Quí nhất bây giờ sức khỏe thôi!
Thanh tịnh thân tâm vui kiếp sống
Ngày mai lại thấy cánh hoa rơi...
Sống trọn đời này cũng quí thôi!
An vui hiện tại tốt trên đời.
Niệm lành - nghiệp ác xin xa lánh
Cầu nguyện về nơi cõi thảnh thơi.
Minh Lương Trương Minh Sung
Cali.ngày 16 / 05 / 2012
Gửi ý kiến của bạn