TÌNH NÚI
Chưa một lần con kể
Về ngọn núi thân thương
Lẻ loi ,và rất buồn
Âm thầm cùng tháng năm
Không thể nào nói hết
Về tình yêu của cha
Như ngọn triều dâng
sóng
Dạt dào và thiết tha
Mười năm dài tù tội
Về lại mái nhà xiêu
Cảnh cha gìa con mọn
Như bóng ngã đường chiều
Ngày gian nan ,vất vả
Đêm vổ về con thơ
Vòng tay cha ấm áp
Lời ru buồn ầu ơ...
Rồi
mẹ đi lặng lẻ
Giữa mùa Đông xứ người
Thêm một lần con thấy
Vai cha già xác xơ
Một mình thân gà trống
Vừa làm mẹ,làm cha
Yêu cha ,con thầm nhủ
Sẽ bên cha suốt đời
Bây giờ con nên người
Trên đời đã thành danh
Cha âm thầm khuất
bóng
Bỏ mình con chơi vơi
Làm sao con tìm lại ?
Bóng núi buồn chênh vênh
Lời con kêu vang dội ...
Giữa đêm trường mông mênh
Cha ...ơi cha yêu dấu...
Ôi TÌNH NÚI vô biên...
THY LỆ
TRANG
MASSACHUSETS
BÀI NHẠC TÌNH CHA PHỔ THEO BÀI THƠ TÌNH NÚI
BÀI NHẠC TÌNH CHA PHỔ THEO BÀI THƠ TÌNH NÚI
Thơ THY LỆ TRANG
Nhạc LÊ
HOÀNG
Hòa âm ,Video CAO NGỌC DUNG
Tiếng hát TÂM THƯGửi ý kiến của bạn