BIÊN HÒA VÀ NỖI NHỚ.
Xa quê hương - Theo đường bay chim sắt.
Thăm Biên Hòa - gạo trắng - nước trong.
Ngát hương thơm hoa bưởi Tân Triều!
Nhớ nước ngọt Đồng Nai âm thầm trôi lặng lẽ.
Xa quê hương - Em ơi! Anh vẫn nhớ:
Quanh vành đai phi trường là đường mang tên Quốc.
Người anh hùng của những chuyến bay đêm.
Người anh hùng của nữ sinh áo trắng Ngô Quyền.
Xa quê hương - Em ơi! Anh vẫn nhớ :
Đường nhỏ trải dài đến chân núi Bửu Long.
Nơi đôi ta - Lần đầu tiên hò hẹn.
Của một thời áo trắng tuổi vào yêu!
Xa quê hương - Em ơi ! Anh vẫn nhớ:
Cầu nối - Đường mang tên anh Quốc qua tận Lò Lu.
Vết tích chiến tranh - Một nhịp cầu đã gãy.
Chiếc cầu này là Cầu Mới phải không em?
Xa quê hương - Em ơi! Anh vẫn nhớ:
Muốn đến thăm vườn cây trái Cù Lao.
Anh đạp xe qua ba nhịp cầu Rạch Cát.
Về Chợ Đồn phải qua bốn nhịp cầu Ghềnh!
Xa quê hương - Em ơi! Anh vẫn nhớ:
Thuở thiếu thời,Tất Nhiên đã thích làm thơ.
Tình thơ - Trao tay - Cho bạn gái Ngô Quyền.
Chuyền nhau đọc với những nụ cười khúc khích!
Xa quê hương - Em ơi ! Anh vẫn nhớ:
Ngả tư Biên Hùng và rạp hát Biên Hùng.
Bùng binh này - Nguyễn Tất Nhiên đã đứng .
Ngâm thơ tình trộm nhớ bạn tên Duyên.
Xa quê hương - Em ơi! Anh vẫn nhớ:
Trường Ngô Quyền - Trường Trần Thượng Xuyên là bạn .
Cùng một cổng đi vào - Cùng một lối đi ra.
Hai chiếc nôi cùng nuôi dưỡng những Thiên tài.
Xa quê hương - Em ơi! Anh vẫn nhớ:
Chiều tan trường, anh chờ em trước cổng
Đưa nhau về - Aó trắng - Tóc thề bay.
Em e ấp - Thẹn thùng và bỡ ngỡ !
Theo thời gian, tóc anh dần dần bạc .
Dòng kí ức - Mãi quanh quẩn bên anh .
Nhắm mắt lại như giấc mơ vừa thoáng !
Nhớ Biên hòa - Nhớ da diết...kỉ niệm xưa .
Nhắm mắt lại như giấc mơ vừa thoáng!
Nhớ Biên Hòa - Nhớ da diết ...kỉ niệm xưa.
NGUYỄN TẤN THIÊN KIM .
.