BÀ ĐƯA CHÁU ĐẾN TRƯỜNG.
Sáng đầu thu - Trời Biên Hòa se se lạnh.
Bà cháu mình dậy từ sớm tinh mơ.
Tóc thắt hai bím - Nét mặt cười rạng rỡ
Ẩn trong tim bà là cả một trời thơ!
Vai mang cặp - Cháu vô tư ríu rít
Như chú chim bay nhảy tung tăng.
Bàn tay cháu nằm trong tay bà rám nắng.
Bước bên bà - Cháu hớn hở reo vui!
Buổi học đầu tiên - Cháu của bà bỡ ngỡ
Y hệt lần đầu bà đưa mẹ cháu đến trường
Cháu nắm tay bà, sà vào lòng bịn rịn
Y hệt lần đầu - Mẹ cháu của ngày xưa!
Chân nhẹ bước vào lớp, đầu còn ngoảnh lại
Cháu nhìn bà -Cháu không muốn rời xa.
Bà nhìn cháu - Một niềm vui trổi dậy .
Cháu Ngoại tôi nay đã lớn thật rồi!
Bài học đầu đời - Vâng lời Thầy Cô dạy bảo.
Học làm Người - Tiên học lễ - Hậu học văn.
Học thật ngoan! Học thật chăm! Cháu nhé!
Không phụ công ơn Cha Mẹ sớm tối tảo tần .
Mùa thu - Mùa tựu trường lần lượt đến.
Ngày tóc xanh - Bà đưa Mẹ cháu đến trường.
Nay tóc bạc - Tay trong tay bà dắt cháu.
Bước đến trường như Mẹ cháu thuở xa xưa!
Tóc đã bạc - Tay trong tay bà dắt cháu
Bước đến trường như Mẹ cháu thuở xa xưa!
NGUYỄN TẤN THIÊN KIM
Gửi ý kiến của bạn