MƯA CHIỀU THỨ SÁU (3)
Anh nào ước cho mưa về ướt áo
Để đứng nhìn ai đó chiều mưa rơi
Nhìn giọt mưa trên vai áo hững hờ
Rồi thơ thẩn thả hồn theo băng giá
Mưa thứ Sáu cuốn theo vài chiếc lá
Cành vô tình chẳng thấy lá buồn đau
Vài giọt sầu ... rơi đọng cuốn theo sau
Ôm nỗi nhớ ... cô đơn chiều thứ Sáu
Nếu yêu nhau là điều em muốn dấu
Sao để lòng vương vấn tình chia xa ?
Nỗi cô đơn giăng kín, mắt lệ nhòa
Mưa thứ Sáu giọt buồn vương kỷ niệm
Nắng chiều nay, phố buồn lên tắt lịm
Để mưa về nhỏ xuống gợi niềm đau
Còn không em giây phút thuở ban đầu
Đừng vội vã ...chia tay chiều thứ Sáu
Nguyễn Vạn Thắng
Anh nào ước cho mưa về ướt áo
Để đứng nhìn ai đó chiều mưa rơi
Nhìn giọt mưa trên vai áo hững hờ
Rồi thơ thẩn thả hồn theo băng giá
Mưa thứ Sáu cuốn theo vài chiếc lá
Cành vô tình chẳng thấy lá buồn đau
Vài giọt sầu ... rơi đọng cuốn theo sau
Ôm nỗi nhớ ... cô đơn chiều thứ Sáu
Nếu yêu nhau là điều em muốn dấu
Sao để lòng vương vấn tình chia xa ?
Nỗi cô đơn giăng kín, mắt lệ nhòa
Mưa thứ Sáu giọt buồn vương kỷ niệm
Nắng chiều nay, phố buồn lên tắt lịm
Để mưa về nhỏ xuống gợi niềm đau
Còn không em giây phút thuở ban đầu
Đừng vội vã ...chia tay chiều thứ Sáu
Nguyễn Vạn Thắng
Gửi ý kiến của bạn