MÃI MÃI XA NHAU!
Biên Hòa vào tháng chín sao thật nóng?
Nắng thật nắng thiêu đót cháy da người
Đốt trong em - Đốt cả những vần thơ
Những vần thơ yêu anh từ muôn kiếp!
Mỗi lần gặp, anh gầy thêm một chút.
Vầng trán cao lại điểm một nếp nhăn.
Mái tóc xanh bạc thêm vài ba cọng.
Đôi mắt điểm thêm vài nét chân chim.
Vòng tay em đã ôm trọn lưng anh,
Vòng tay anh ôm bờ vai em đó ...!
Em cho anh từng hơi thở ấm nồng.
Anh cho em từng đêm dài ngáy ngủ.
Ta buộc nhau bởi sợi dây oan nghiệt .
Mà trời cao đã xui khiến, khiến xui.
Cho đôi ta hội ngộ giữa trần đời.
Thắm đượm vợ chồng - Dù là quá muộn!
Dù muộn màng nhưng tình ta thật đẹp!
Đẹp tuyệt vời - Nhưng mãi mãi xa nhau.
Mãi mãi.... xa nhau Trời thương cho hội ngộ.
Mãi mãi xa nhau - Đừng xa nhau mãi mãi nhé anh!
Mãi mãi ...xa nhau Trời thương cho hội ngộ.
Mãi mãi xa nhau - Đừng xa nhau mãi mãi nhé anh!
NGUYỄN TẤN THIÊN KIM
Gửi ý kiến của bạn