CHO AI
Họa bài NỢ AI của anh TRẦM VÂN
Phải chăng tiếng gió nhà ai
Lao xao để nhớ thương hoài bước chân
Mênh mang tiếc nuối vô ngần
Đường về quê cũ rất gần ,rất xa...
Mùa thu cho cúc nở hoa
Cho đôi chim sẻ kêu òa mừng vui
Tung tăng giọt nắng giữa trời
Giữ cho môi thắm đừng nguôi nồng nàn
Biên Hòa nắng cháy, khô ran
Muôn trùng cách biệt, muôn vàn nhớ thương
Bóng ai đứng trước sân trường
Nhìn tà lụa trắng qua đường ngẩn ngơ
Đêm về em tập làm thơ
Xôn xao thủa đó đến giờ chưa phai
Chuyện tình gửi gió mây bay
Dù rằng ai vẫn trông ngày, đợi ̣đêm
Biển dâu bảy nổi, ba chìm
Làm sao em biết về bên đất bồi?
Thương sao từng chiếc lá rơi
Âm thầm như thể nói lời từ ly
Trăm năm đã lỡ thôi thì...
Bận lòng chi nữa em đi lấy chồng
Trời thu mây tím bềnh bồng
Đàn ai phím lạc ngập ngừng tiếng xưa
Hai mươi năm hiểu gì chưa?
Mênh mang sóng cũ còn khua tím lòng
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETSGửi ý kiến của bạn