TRĂNG THU
( Trích từ tập thơ Biển Đời Nổi Trôi xuất bản tại Ca-Li năm 2003 )
Trăng thu lơ lững giữa trời
Trăng không sáng tỏ như thời ấu thơ.
Trăng sao lạnh nhạt hững hờ!
Trăng không nồng ấm mộng mơ thuở nào...
Quê ta trăng đẹp biết bao!
Lúa vàng trăng sáng ánh sao tuyệt vời.
Ta đi trăng chẳng nỡ rời
Soi ta khắp cả đất trời quê hương.
Còn đâu nữa cảnh yêu đương!
Trăng nay buồn tủi đêm trường tuyết sưong.
Sao đời còn lắm tai ương!
Bao giờ hết cảnh đoạn trường chia ly?
Thế gian luân chuyển chu kỳ
Khi suy lúc thịnh ...người đi quay về.
Không gì tồn tại - cõi mê!
Vô thường vạn pháp tái tê cõi trần.
Cuộc đời sao quá bâng khuâng!
Buồn nhiều vui ít bao lần thu qua.
Kiếp nguời bao nỗi xót xa!
Sống trong hiện tại lòng ta an bình.
Mỗi ngày qua kiếp phù sinh
Gia đình - thân hữu thắm tình mến thương.
Giã từ sao khỏi vấn vương
An nhiên tự tại trên đường ta đi.
Minh Lương Trương Minh Sung
Thu Ca-Li 1997
Gửi ý kiến của bạn