ĐÔNG VỀ- NHỚ ANH.
Cuộc đời này như nước chảy, hoa trôi.
Lợi danh nào khác bóng mây cuối trời?
Em bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược.
Trên đường đời- Em loạng choạng bước đi.
Không bờ vai tựa khi em yếu đuối.
Chỉ khóc thầm thổn thức giữa đêm khuya.
Nhìn bầu trời không gian vắng lặng.
Lạnh cả người- Lành lạnh cả hồn thôi!
Trời vào đông- Một chiều lồng lộng gió.
Ngồi một mình ngắm cảnh buổi hoàng hôn.
Trong cõi tạm- Biết tìm đâu tri kỉ?
Để sẻ chia uẩn khúc giữa trần đời.
Cuộc đời ngẫm thấy có bao lâu?
Bên nhau ta hãy quên sầu tìm vui.
Biên Hòa ơi! Xa thật xa! Ngỡ gần trước mặt.
Không có anh -Em ngã quỵ giữa trần đời!
Biên Hòa ơi! Xa thật xa! Ngỡ gần trước mặt.
Không có anh- Em ngã quỵ giữa trần đời!
NGUYỄN TẤN THIÊN KIM
Gửi ý kiến của bạn