CŨNG ĐÀNH
Cũng đành mưa rớt trong chiều
Hoa xuân tan tác bởi liều lĩnh mê
Bướm xưa quên ngã đi về
Trời cao gió lộng...bốn bề giá băng
Cũng đành hiu hắt đêm rằm
Mây đen che kín mảnh trăng ngóng chờ
Cuộc tình xa khuất nẻo mơ
Chỉ còn em với nỗi hờ hững thôi
Cũng đành xa lạ người ơi
Mặc thuyền lơ lững buông trôi tay chèo
Mai dù người thành Tỳ Kheo
Chơ vơ em đứng bên đèo nhìn ai
Cũng đành khoắc khoải đêm dài
Dương gian trọn kiếp chưa phai bụi trần
Dòng đời giữa bánh xe luân
Ngàn năm sau biết có gần bên nhau ???
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
Cũng đành hiu hắt đêm rằm
Mây đen che kín mảnh trăng ngóng chờ
Cuộc tình xa khuất nẻo mơ
Chỉ còn em với nỗi hờ hững thôi
Cũng đành xa lạ người ơi
Mặc thuyền lơ lững buông trôi tay chèo
Mai dù người thành Tỳ Kheo
Chơ vơ em đứng bên đèo nhìn ai
Cũng đành khoắc khoải đêm dài
Dương gian trọn kiếp chưa phai bụi trần
Dòng đời giữa bánh xe luân
Ngàn năm sau biết có gần bên nhau ???
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
Gửi ý kiến của bạn