MƠ TRONG MƯA
Suốt tuần ...trời
lặng thầm mưa
Khiến người xa xứ buồn mơ chiều chiều
Ngàn lần tự nhủ không yêu
Từ khi ý lạc- vần xiêu...muộn màng...
Hôm nay con nhện về ngang
Bỏ quên sợi nhớ...để quàng chân ta
Êm đềm giọt lệ trào ra
Hồn xưa sống lại- mặn mà con tim
Vấn vương hương gió trời đêm
Sài gòn lối
nhỏ...đường đèn tỏ,lu?
Anh nơi quán vắng làm thơ
Hay
bên khói thuốc...mịt mờ đời trai ?
Ai đem giăng những vòng gai
Ngăn chia hai đứa cho phai cuộc tình?
Em chờ đợi ánh dương minh
Anh trong giấc ngủ đôi hình...cách đôi
Vần thơ Lục Bát buông trôi
Không gian chìm khuất giữa lời trường ca
Mưa rơi...rơi...nhớ quê nhà...
Trong mơ ...em thấy rừng hoa hé cười...
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
Gửi ý kiến của bạn