Con chim hót gọi bình minh thánh thiện
Tiếng ngọt ngào hay tiếng xót xa rơi
Tiếng đau thương vọng lại cuối chân trời
Hay tiếng khóc cho cuộc đời ly xứ?!...
Tách trà nóng, nửa khuya vầy cuộc lữ
Như còn nguyên hơi ấm thuở bên người
Uống với ai?!...Bằng hữu đã ngàn khơi
Ta - chiếc bóng chơi vơi - tường - vách - Lạnh!
Ôi! Buổi sáng bên trời - sao cô quạnh
Mưa ngày xưa chưa tạnh buổi lên đường
Giờ này đây, chắc mẹ đã ra nương
Hay tựa cửa nhớ thương con vạn dặm?
Trời hừng đông, rừng thông xanh thăm thẳm
Áng mây buồn vắt võng phía trời quê
Niềm đau xưa theo gió sớm trở về
Cố nhân hỡi! Bao giờ mình gặp lại?!
Tình đen bạc nên tình nhiều ngang trái
Đời đau thương nên đời lắm lụy phiền
Sầu tha hương canh cánh nỗi niềm riêng
Mơ cố xứ, hồn cô miên chìm đắm
Tách trà sáng, rượu thâu canh đối ẩm
Ta với Ta trong tĩnh lặng thương đau
Sông vẫn trôi...mà bèo cũ lạc phương nào?
Ôi! Buổi sáng - Ta - Bên trời - cô quạnh!!!
TRẦM MẶC HOA HUYỀN