Mấy Tết xa quê ???
Biết là hôm nay mồng một tết
Mẹ ơi ! con nước mắt đoanh tròng
Làm gì cho hết ba ngày tết
Hết đứng lại ngồi mẹ biết không
Tết này mấy tết con biệt xứ
Lạnh lẻo quê người phận ruổi rong
Nồi bánh chưng xanh Mẹ còn nấu
Chờ con về gói ghém thương mong
Nghẹn ngào tết đến con rơi lệ
Ba nén hương thơm tạ đất trời
Vẫn nhớ mẹ ơi mùi nhang cũ
Chỉ nén hương lòng gửi mẹ thôi
Có thấy người người về ăn tết
Con mẹ bặt tăm nơi cuối trời
Lạy mẹ ngày đi con đã hứa
Ngày về Cờ Vàng trải khắp nơi
Bốn mươi năm rồi con biệt xứ
Đâu thấy gì vui khi xuân về
Tóc trắng giờ đây hồn cũng trắng
Nhạt nhoà quên cả nẻo đường quê
Miên Thụy
01Feb2014
Gửi ý kiến của bạn