Tôi
Người lính Biệt Khu Phước-biên bất khuất
Súng trên vai , xông lửa đạn khắp miền
Xuôi quốc lộ 15 đường thẳng tiến
Vành đai tròn bao bọc "Chiến Khu D"
Lệnh dừng quân leo dốc cao 47
Dưỡng quân về hậu cứ Long-Thành
Đây là chốn dừng chân xưa chúa Nguyễn
Lúc bôn đào tạo dựng mãnh giang sơn
Ban chử PHƯỚC lưu danh truyền muôn thưở
Phước-Tân nắng ươm thơm mùi gạch ngói
Phước-Lộc hiền dân sung túc ấm no
Phước-Nguyên sai cây trái đủ bốn mùa
Phước-Thiền đượm hương sen hồ Tỉnh-Tọa
Phước-Thái rừng tràm chim lạ với muôn hoa
Phước-Kiểng buồn tiếng giả gạo chày ba
Phước-Long Hội Chùa Ông dồn nhịp trống
Phước-Lai nắng hong dòn tràng bánh tráng
Phước-An cua nổi tiếng khắp gần xa
Tôi yêu em mái tóc nhẹ mượt mà
Đua nhịp bước Đình làng sân Hát Bội
Bướm trắng bay áo ai giờ tan học
Nhịp guốc nào in đậm mãnh hồn tôi
Người lính chiến từ phương trời cách biệt
Mưa Bình-sơn nắng Ship vượt hầm chông
Đêm rừng rậm ghềnh thác reo An-Viển
Thung lũng Bình- Lâm đồi sim tím ngút ngàn
Lòng chùng bước chuông giáo đường Mỹ-Hội
Thưở gặp em e thẹn trước cỗng trường
Hồn ngây ngất đoàn quân say nhịp bước
Tôi ngẩn ngơ quên cả lối đi về
Long-Thành phố còn gì trong nổi nhớ
Quán CÂY SUNG cafe có chút bơ
Từng giọt đắng mà trong lòng dịu ấm
Thân chiến binh xuôi ngược mãi sa trưòng
Nên vuột mất tình em ngày tháng cũ
Từ lâu lắm không về thăm phố thị
Tang-Điền rồi Thương Hải biến vi
" Đô Thị Hoá" quê em còn hay mất???
Em ra sao??? biền biệt tận phương nào
Có biết rằng tôi vẩn nhớ vì sao!
Từ đôi mắt thương trao chiều ly biệt
Sydney,cuối Đông 2010
TrăngLongThành