TRẬN ĐẤU GÀ.
* Để nhớ lần ghé thăm San Juan- PR
Kèn trống loan tin trận đấu gà
Vang từ phố cận đến làng xa
Nam thanh hớn hở bên chai rượu
Nữ tú rộn ràng với váy hoa
Ông lão lắc lư cây gậy trúc
Trẻ con tụ tập gốc đa gìà
Bên đường, chú ngựa nhìn ngơ ngẩn
Thiên hạ quay cuồng hét với la
Thiên hạ quay cuồng hét với la
Ngu si, tội nghiệp nhất đôi gà
Phùng mang, máu
chảy, tan tành mặt
So cựa, lông rơi, rách nát da
Có phải hơn thua vì tiếng gáy?
Hay là ganh ghét bởi mồng hoa* ?
Con người- ngẫm lại hơn gì nhỉ?
Danh hảo tranh đua, thật xót xa...!!!
Thy Lệ Trang
Massachusets
*Mồng gà
Họa:
HƯ THÂN
Giỏi nhậu lại thêm giỏi đá gà
Bạn bè, hàng xóm chịu thua xa
Tối ngày lẩn quẩn quanh bàn rượu
Năm tháng miệt mài mấy" đóa hoa"
Trẻ chẳng lo toan cho tuổi trẻ
Già sao gánh nổi cái thân già?
Giờ đây nghĩa địa đang chờ đón
Còn sức đâu mà cố thét la?
Còn sức đâu mà cố thét la?
Thân tàn, ma dại bởi mê gà
Đã quen gió tạt không ê mặt
Sao sợ tay quào khỏi sướt da
Chắc sớm trôi về miền cực lạc
Vì hay lạc đến bến trăng hoa
Nếu như thần chết thương tha chết
Hàng xóm, láng giềng cũng lánh xa !!!
Thục Nguyên
Giỏi nhậu lại thêm giỏi đá gà
Bạn bè, hàng xóm chịu thua xa
Tối ngày lẩn quẩn quanh bàn rượu
Năm tháng miệt mài mấy" đóa hoa"
Trẻ chẳng lo toan cho tuổi trẻ
Già sao gánh nổi cái thân già?
Giờ đây nghĩa địa đang chờ đón
Còn sức đâu mà cố thét la?
Còn sức đâu mà cố thét la?
Thân tàn, ma dại bởi mê gà
Đã quen gió tạt không ê mặt
Sao sợ tay quào khỏi sướt da
Chắc sớm trôi về miền cực lạc
Vì hay lạc đến bến trăng hoa
Nếu như thần chết thương tha chết
Hàng xóm, láng giềng cũng lánh xa !!!
Gửi ý kiến của bạn