Tuổi Trẻ Si Mê - Tuổi Già Giác Ngộ
1 - Tuổi Trẻ Si-Mê
Ra đời ham vật chất
Thích nệm ấm,chăn êm
Tham ăn ngon,mặc đẹp
Muốn sống mãi êm đềm.
Cố học mau đổ đạt
Danh vọng thỏa mãn đời
Hôn nhân được toại nguyện
Mê vật chất vui chơi..!
Tưởng vạn sự như ý!
Mọi việc mãi trường tồn
Cuộc đời luôn hạnh phúc
Thân thể mạnh khỏe luôn.
Sống tranh đua vật chất
Lo các con học hành
Tiền bạc là trên hết!
Muốn danh lợi phát nhanh.
Tâm linh không nghĩ đến
Tưởng thật cuộc đời nầy
Luôn tranh đua danh lợi
Thời gian rồi đổi thay!
2 - Tuổi Già Giác Ngộ
Cuộc đời không toại ý!
Hạnh phúc chỉ tạm thời
Trần gian luôn thay đổi!
Tỉnh ngộ lúc cuối đời.
Tiền bạc rồi tiêu mất!
Tài sản cũng không còn
Tuổi già thêm đau yếu
Lú lẫn thân gầy mòn.
Giác ngộ đời như vậy!
Không hối tiếc buồn phiền
Ngày mai không lo nghĩ !
Hiện tại luôn hành thiền.
Thân nầy do duyên hợp
Tử biệt – tan rã rồi!
Không gì của ta cả
Không chấp - an lạc thôi!
Nên giữ tâm thanh tịnh
Không bám víu thứ gì!
Buông bỏ hết tất cả
Giác ngộ - tâm từ bi.
Minh Lương
01 / 12 / 2015