10:12 SA
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

THƠ XƯỚNG HỌA BÀI THƠ CUỐI NĂM - THY LỆ TRANG & THI HỮU

03 Tháng Giêng 201612:46 CH(Xem: 11181)

Thơ Xướng Họa - Thy Lệ Trang, Thục Nguyên, 
        Phương Hà, Như Thu, Trịnh Cơ, 
            Nguyễn Đắc Thắng, Cao Bồi Già, 
                Văn Thanh, Hải Rừng, Thanh Hòa, Trương văn Lũy
                        cuoinam                  
  
BÀI THƠ CUỐI NĂM
Còn lại mình ta ngẫm sự đời
Hỏi người phương đó có gì vui?
Tình yêu thuở trước dù chưa nói
Ánh mắt ngày xưa đã rõ mời
Tình nhớ* bồi hồi đêm lạnh lẽo
Ngậm ngùi*  tha thiết lệ chơi vơi
Bỗng dưng bắt gặp trong tiềm thức
Em nắm tay chàng...vai sánh đôi...
*Tên những bản nhạc
Thy Lệ Trang 
MƠ... 
Gởi một người
Mới đó mà nay đã một đời. (1)
Cõi trần cho dẫu lắm niềm vui
Xứ người cảnh trí luôn chào đón
Đất mẹ vườn quê vẫn gọi mời
Hối hả hành trang lòng rạo rực
Bồi hồi tấc dạ lệ đầy vơi
Mong ngày hội ngộ người trong mộng
Và được cùng nàng bước sóng đôi
Thục Nguyên
(1 )Thơ Phương Hà
HOÀI NIỆM
Ta sắp đi qua trọn cuộc đời
Nhìn lui, điểm lại những buồn vui
Thuở nào rạo rực tình yêu đến
Giờ lúc cô đơn số phận mời
Đâu mỗi ngày xuân tim rạng rỡ
Đây từng đêm vắng lệ đầy vơi
Ngẩn ngơ tựa cửa nhìn sao rụng
Nhớ mảnh vườn trăng hai bóng đôi.
Phương Hà
 
CHUNG ĐÔI
(Tặng Ông Xã)
Xua tan phiền muộn ở trên đời
Rong ruổi trăm đường ắt hẳn vui
Biển cả bao la còn quyến luyến
Làng quê mộc mạc mãi chào mời
Trường xưa thân ái lòng luôn nhớ 
Dốc nhỏ êm đềm trí chẳng vơi
Hạnh phúc bên chàng tình gắn bó
Tuổi già hai đứa vẫn chung đôi.
Như Thu
ÔN LẠI
Thức giấc nửa khuya nhớ chuyện đời
Bảy mươi năm lẽ mấy lần  vui
Thuở còn thiếu nữ tràn mơ ước
Đến lúc vu quy hết đón mời
Trang sách lật qua lòng nuối tiếc
Tâm tư ghi lại lệ đầy vơi
Giữa đêm tĩnh lặng nằm suy ngẫm
Nhớ buổi hẹn hò ta có đôi !
NS


NHÌN LẠI 
Cơ khổ nào hơn chuyện ở đời
Có bao giờ được phút yên vui
Ấu thơ thiếu vắng lời thân thiết
Tuổi lớn mơ say tiếng gọi mời
Cuộc sống ngày đêm sao tẻ lạnh
Nhân sinh năm tháng cứ đầy vơi
Âm thầm tự hứa…đừng tơ tưởng
Ngẫm lại thương mình... phận rẽ đôi!
Trịnh Cơ
ngoại ô Paris 28/12/2015
CHÉN RƯỢU TÀN NĂM
Ta rót vào đây chén rượu đời
Chờ người muốn uống để cùng vui
Bàn tay dẫu trắng bầu khôn cạn
Chút nghĩa còn sơ ý vẫn mời
Gửi gắm thân tình xoa cách biệt
Hàn huyên thế sự khỏa đầy vơi
Nhìn năm tháng lụn say lòng khát
Những buổi chung đường bước sóng đôi.
Nguyễn Đắc Thắng
20151229
ĐÔI VẦN CUỐI NĂM
Năm hết xòe tay nhẩm sổ đời
Bao nhiêu khổ hạn lẫn buồn vui
Men cay chẳng muốn mà cam nếm
Vị đắng không mong vẫn bị… mời
Sự hỉ tơ hồ nghe thấp thoáng
Nỗi sầu vất vưởng thấy đầy vơi
Ngoài vườn dăm nụ mai thầm  hé
Hy vọng cùng mơ lại sóng đôi.
Cao Bồi Già
29-12-2015
BUỒN CHI
Già lão buồn chi cái sự đời
Một thời trai trẻ đã nhiều vui
Vinh hoa phú quý bao người đón
Ô nhục bần cùng chẳng kẻ mời
Danh vọng con người dù bé thấp
Nghĩa tình bạn hữu vẫn đầy vơi
Vui chơi tuổi hạc cùng trăng gió
Thơ rượu, bạc đầu mãi đủ đôi.
Văn Thanh


CỨ VUI
Hơi đâu kể lại chuyện trong đời
Tết đến mừng xuân hãy cứ vui
Quá khứ cho qua không nhắc nhở
Tương lai sẽ tới chẳng đua mời
Bình tâm tự tại tràn đầy phúc
Yên trí như nhiên lụy sớm vơi
Thương kiếp u mê nhiều sám hối
Tình đầu trắc trở mộng lìa đôi
Hải Rừng
28/12/2015
 XIN MÃI CÓ NHAU
Đã hứa bên nhau suốt cả đời
Qua nhiều khổ cực ,giữ niềm vui
Làn môi vẫn nhắn tình trao gởi
Ánh mắt chưa thôi ý gọi mời
Sát cánh,đồng tâm  luôn trọn vẹn
Kề vai ,một dạ chẳng hề vơi.
Trời cho ,sống được bao năm nữa ?
Ước nguyện song hành ,mãi có đôi. 
Thanh Hòa
TÌNH TRĂNG NƯỚC
Trăng nước cơ duyên của cuộc đời.
Ngàn sau đầu bạc nguyện an vui.
Người phương nắng hạ còn mong mỏi.
Kẻ chốn mưa sương vẫn đợi mời.
Cuộc sống vô thường làm hối tiếc.
Nhân sinh đây đó tự đầy vơi.
Trang thơ lật lại càng chua xót.
Trăng nước đôi bờ đã cách đôi.
Trương Văn Lũy. 
                              
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Ba 2024(Xem: 194)
Dù cho Xuân sắc đã qua rồi Lòng vẫn êm đềm như nước trôi
19 Tháng Ba 2024(Xem: 200)
Mỗi đêm ta kể em câu chuyện Bà chằn hay ăn hiếp nàng tiên...
15 Tháng Ba 2024(Xem: 317)
Sông ơi nước chảy về đâu Nhắn về bên ấy bớt sầu cho ta!
07 Tháng Ba 2024(Xem: 305)
Tôi run tay, nhận hoa hồng Người tặng Sự thật rồi... mà cứ ngỡ đang mơ.
04 Tháng Ba 2024(Xem: 449)
Em về thăm lại tháng ba Mộc miên đỏ rực mặn mà duyên quê
04 Tháng Ba 2024(Xem: 462)
No tròn trái bưởi đáng yêu Ôm bầu sữa mẹ nâng niu nếp nhà.
02 Tháng Ba 2024(Xem: 463)
Bụi mù trời giữa con đường đất đỏ Phố núi đông người qua lại thong dong.
27 Tháng Hai 2024(Xem: 453)
Từ độ ta là đôi cánh chim Ruổi dong mây gió …lướt trăm miền
19 Tháng Hai 2024(Xem: 565)
Anh ở Chợ Đồn hay Hóa An Tui quê Vườn Mít cạnh Lò Than
16 Tháng Hai 2024(Xem: 726)
Em rằng: " Dục vấn tương tư xứ? -Kết cỏ đồng tâm, dạ ấm nồng
12 Tháng Hai 2024(Xem: 672)
Hướng về phụng sự vun tài đức. Hạnh phú miên trường Xuân mãi Xuân
12 Tháng Hai 2024(Xem: 616)
Quê nhà tết vẫn như ngày cũ Chỉ thiếu mình con lóng hóng đời…
06 Tháng Hai 2024(Xem: 638)
Xuân nay con không về thăm mẹ . mẹ đừng buồn đùng nhớ đứa con yêu
06 Tháng Hai 2024(Xem: 736)
Viết tặng cô cháu gái Đang mơ làm giáo viên...
23 Tháng Giêng 2024(Xem: 725)
Mây ngàn thơ thẩn về đâu đó? Có hiểu lòng đây nhuộm đắng cay!
03 Tháng Giêng 2024(Xem: 1248)
Đời thôi sải cánh u linh Ngày Đầu Năm Mới xuân tình ngất ngây..
03 Tháng Giêng 2024(Xem: 910)
Tôi mơ qua con đò về lại Hóa An Bước xuống bến chợ ồn ào quen thuộc
31 Tháng Mười Hai 2023(Xem: 922)
Bỏ đau thương quá khứ Không ảo vọng tương lai
27 Tháng Mười 2023(Xem: 1511)
Sao bát cơm này bỗng dưng mặn thế Ước cha vẫn ngồi, nói dối như xưa
27 Tháng Mười 2023(Xem: 1432)
Chỉ là cơn gió qua thôi Chỉ là mộng ào một đời rong chơi
27 Tháng Mười 2023(Xem: 1486)
Thời gian đếm ngược từng ngày Nay gần bên đó mai này đã xa!
27 Tháng Mười 2023(Xem: 1502)
Tháng mười Giỗ Mẹ nữa rồi ..Mười ba năm lẽ Mẹ rời xa con
20 Tháng Chín 2023(Xem: 1814)
rên đời có bạn tri âm Từng tưng cứ vậy, bọn mình sống dai..
08 Tháng Chín 2023(Xem: 1595)
Cám ơn hai chữ vô thường Cho tôi cảm nhận đau thương kiếp người
18 Tháng Tám 2023(Xem: 1918)
Thường gọi người tử tế, “Bọn phản động” chúng ta,
16 Tháng Tám 2023(Xem: 1495)
Ai biết đâu tận lúc bạc đầu râu Còn gõ súng hát mấy câu tử biệt?
13 Tháng Tám 2023(Xem: 2627)
BÂY GIỜ MẸ PHẢI DẶN THÊM QUAN THAM LÀ CƯỚP CẢ NGÀY LẪN ĐÊM
13 Tháng Tám 2023(Xem: 2181)
Nếu tưởng nhớ... Xin âm thầm cầu nguyện, Nên xem như giải thoát một kiếp người,
05 Tháng Tám 2023(Xem: 2007)
Ta về như hạc vàng thương nhớ Một thuở trần gian bay lướt qua
29 Tháng Bảy 2023(Xem: 2016)
Giữa thung lũng lửa Người nhìn nhau rực nắng mùa hè
20 Tháng Sáu 2023(Xem: 2153)
Đừng quên rằng Bắc, Nam, Trung một nhà,
22 Tháng Năm 2023(Xem: 2483)
Xuân Lộc, trời ơi Xuân Lộc cháy Ai gọi tôi về trời Gia Rai!
22 Tháng Năm 2023(Xem: 2334)
Lời an ủi có chi mà to tát Mẹ rất cần ta dù nửa nụ cười
22 Tháng Năm 2023(Xem: 2278)
Ta tiếc đời ta sao hữa hạn Đành không trải hết được lòng ta.
14 Tháng Năm 2023(Xem: 2365)
Con vẫn đi theo đường mẹ dẫn Tạ ơn roi Mẹ giúp nên người.
14 Tháng Năm 2023(Xem: 2346)
Mẹ không về giữa ngày thường Đêm đêm con thấy trong sương Mẹ về.
07 Tháng Năm 2023(Xem: 2470)
Ngươi sang bên ấy sao mà lạnh, Nhịp trúc ta về lạnh mấy mươi.
07 Tháng Năm 2023(Xem: 1993)
Vẫn ngàn thu còn mãi Vẫn ngàn thu người áo vải đất Quy Nhơn
03 Tháng Năm 2023(Xem: 2445)
Người đã đi xa bóng xế chiều rồi Mặt trời lặn bên đây trời nhung nhớ.
03 Tháng Năm 2023(Xem: 2094)
Tháng tư lệ rưng rưng Đốt nén hương tưởng niệm
03 Tháng Năm 2023(Xem: 2192)
Quên người ích kỷ, đời khinh bạc Tre trúc kia, lòng cũng trống trơn
03 Tháng Năm 2023(Xem: 2258)
Tháng tư những giọt lệ buồn Khóc cho đất nước, khóc thương quê nhà
03 Tháng Năm 2023(Xem: 2112)
Xin Ơn Trên! Đem Hạnh Phúc lâu dài Cho Nước Việt ngàn đời mau tươi sáng
02 Tháng Tư 2023(Xem: 2805)
Cho nhau lời cuối đăng trình Mai này dứt lửa chiến chinh ngạo cuồng
02 Tháng Tư 2023(Xem: 2580)
Quê bây giờ không còn như ngày cũ Người lạ người, cảnh vật chẳng như xưa
31 Tháng Ba 2023(Xem: 2668)
Đã theo Má vào tận chốn hư vô Là mãi mãi mất đi mùi quen thuộc
21 Tháng Ba 2023(Xem: 2684)
Còn gặp nhau qua tiếng sóng đoạn trường Chung một bóng bên Biên Hòa kỷ niệm?
21 Tháng Ba 2023(Xem: 2552)
Trời nắng rồi mưa, lại nắng lại mưa Hoa nở trong vườn mỗi năm mỗi khác
21 Tháng Ba 2023(Xem: 2578)
Xin dừng ngọn bút nơi đây Ngày sau nối tiếp cho đầy túi thơ
17 Tháng Ba 2023(Xem: 2552)
Từ dạo bước ra từ cổ tích Hương phấn thơm tho một chữ duyên