2:00 CH
Chủ Nhật
19
Tháng Giêng
2025

biệt " hồ trường" nguyễn thanh khiết

04 Tháng Tư 201912:32 SA(Xem: 11300)

biệt “ hồ trường”
minhhoa7

“Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu”

giận mình không chết trận ngày xưa

lây lất một kiếp- thân vong quốc

tóc bạc lưng cong sống như thừa

“cổ lai chinh chiến”…ôi trời hỡi!

một gánh giang san bỏ giữa đường

vất áo sa trường ôm mặt khóc

rót nữa mà chi chén Hồ trường

“ tỳ bà biệt khúc “ - hề tráng sĩ

rừng thiêng nước độc - giấc Nam kha

giang đầu kỵ mã cô đơn ngó

“ hoành Sơn nhất đáy”-kiếp không nhà

bẻ kiếm quăng đao hồ trường hởi!

vó câu muôn dậm – xích xiềng khua

tay chai cò súng – Nam mô Phật

hận nước gầm vang trước sân chùa

chinh chiến hề! da ngựa bọc thây

tan hàng hề! xếp giáp qui hàng

ôm hồ trường  đầm đìa nước mắt

tháng tư hề!cắm một nén nhang

nguyễn thanh khiết

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Mười 2010(Xem: 39888)
HỒN CHƠI VƠI NGHE TỪNG BƯỚC THU SANG
04 Tháng Mười 2010(Xem: 38127)
Về bên dòng Đồng Nai Thăm người em xứ Bưởi