BƯỞI ỔI TÂN TRIỀU
Kiếp sau trở lại gian trần
Xin cho được sống ở gần Công Thanh
Tân Triều bưởi ổi vang danh
Nếu là sâu bưởi cũng đành đầu thai.
Sâu bưởi đầu thai vườn ai
Xin mời sâu bưởi một ngày viếng thăm.
Tân Triều bưởi ổi danh ngầm
Tân Uyên bưởi ổi vẫn nằm trong tim.
Nhất hóa tam ba lần tìm
Nhất hóa thành vạn cánh chim lạc bầy.
Lâu rồi sao vẫn còn đầy
Còn vương trái bưởi lẫn cây vương sầu.
Tháng Tư sao trời mưa ngâu
Mưa rơi rả rich tử đâu mưa về
Mưa rơi ướt đẫm bốn bề
Xin đừng đẫm ướt trăng thê trời Tân.
Nửa vòng trái đất xoay vần
Nửa đời đất khách phong trần lang thang
. Quê hương giờ xa ngút ngàn
Gỡi về xứ Mẹ muôn vàn nhớ thương.
Tóc xanh đã nhuốm hơi sương
Hoàng hôn tắt nắng dặm đường còn xa.
Trời cao đất rộng bao la
Tân Uyên lưu đấu quê cha... nghìn trùng....
LÂM SÔNG ĐỒNG-HOA HƯỚNG MẶT TRỜI
AMERICAN POP CHA CHA CHA TEMPO 95
Kiếp sau trở lại gian trần
Xin cho được sống ở gần Công Thanh
Tân Triều bưởi ổi vang danh
Nếu là sâu bưởi cũng đành đầu thai.
Sâu bưởi đầu thai vườn ai
Xin mời sâu bưởi một ngày viếng thăm.
Tân Triều bưởi ổi danh ngầm
Tân Uyên bưởi ổi vẫn nằm trong tim.
Nhất hóa tam ba lần tìm
Nhất hóa thành vạn cánh chim lạc bầy.
Lâu rồi sao vẫn còn đầy
Còn vương trái bưởi lẫn cây vương sầu.
Tháng Tư sao trời mưa ngâu
Mưa rơi rả rich tử đâu mưa về
Mưa rơi ướt đẫm bốn bề
Xin đừng đẫm ướt trăng thê trời Tân.
Nửa vòng trái đất xoay vần
Nửa đời đất khách phong trần lang thang
. Quê hương giờ xa ngút ngàn
Gỡi về xứ Mẹ muôn vàn nhớ thương.
Tóc xanh đã nhuốm hơi sương
Hoàng hôn tắt nắng dặm đường còn xa.
Trời cao đất rộng bao la
Tân Uyên lưu đấu quê cha... nghìn trùng....
LÂM SÔNG ĐỒNG-HOA HƯỚNG MẶT TRỜI
AMERICAN POP CHA CHA CHA TEMPO 95
Gửi ý kiến của bạn
