HÃY MAU TỈNH
THỨC
(Gửi đoàn Thanh niên Nam Nữ xung phong)
Em theo Đảng để mong đạt thành tích
Đảng gọi em đứng dậy
chặn biểu tình
Bắt bao người yêu Nước dù lặng thinh
Em đem kể tưởng rằng bố khen thưởng
Bố nghe xong
lặng yên như pho tượng
Nét mặt buồn khôn dấu nỗi tang thương
Mẹ ngồi bên tỏ vẻ thật chán chường
Thành tích đó gọi là theo chân Đảng
Nước Việt tôi từ khi có Cộng Sản
Quê hương nghèo dân sống cảnh lầm than
Lũ Cộng nô bọn hống hách ngang tàng
Chúng bắt bớ người dân lành vô tội
Tưởng theo Đảng cho em điều học hỏi
Học làm người xây dựng nước nhà Nam
Thật tủi thay chúng dạy phải đi làm
Phải ngăn cản bọn biểu tình yêu Nước
Chúng là bọn lũ người hèn khiếp nhược
Chỉ giỏi tài ức hiếp người dân thôi
Bán gái trinh, cướp đất đáng chê cười
Dâng đất biển
Hoàng Sa cho Tàu giặc
Em theo Đảng sao còn chưa tỉnh thức ?
Đã làm người phải hiểu rõ Cộng nô
Phải nghĩ suy khi chúng hại cơ đồ
Đừng nối gót theo phường mang dạ thú
Nguyễn Vạn Thắng
Gửi ý kiến của bạn