MÙI HƯƠNG CỦA BIỂN

Thời thơ ấu Mẹ thơm mùi con gái
Thơm hương cau, hương bưởi bến sông Đồng
Thơm hương dầu dừa mượt mà mơn trên tóc
Bếp lửa hồng Mẹ thơm mùi lúa chín gạo Nàng hương
Tuổi vị thành Mẹ trao cho Cha mùi hương trinh đồng nội
Sợi tơ hồng kết chặt mối lương duyên
Giã từ ấu thơ, Mẹ ngát hương mùi phụ nữ
Sáu thiên thần bé nhỏ Mẹ cho Cha
Không quản nhọc nhằn, Mẹ vất vả chăm con
Con ngoan khỏe, Mẹ được tròn giấc ngũ
Con yếu người, Mẹ thức trắng canh thâu
Trưa hè nóng con trở mình thức giấc
Mẹ vẫn ngồi kẽo kẹt tiếng võng đưa
Giai điệu ầu ơ bằng tiếng ru của Mẹ
Cánh đủ lông - chim thoát tổ tung trời
Bỏ lại sau lưng nỗi lòng người Mẹ
Con say sưa bên niềm vui riêng rẽ
Con vô tình đâu biết Mẹ sầu lo
Con vô tư đâu biết Mẹ ưu phiền
Con hững hờ đâu biết Mẹ bâng khuâng
Vì con của Mẹ vào đời bằng đôi chân chập chững
Mà cuộc đời nhiều giông tố phong ba
Đường không phẳng khi đèo lúc dốc
Đường quanh co, trượt ngã ai nâng?
Rồi đến lúc con tìm bến đậu
Bến đục trong - thuyền con đậu bến nào?
Mẹ lại cuốn theo từng cơn lốc xoáy
Khấn nguyện cầu - con đậu bến nước trong.
Bao la biển cả - tình Mẹ rộng
Non cao chót vót - đó tình Cha
Ôi ! Mẹ Cha yêu kính của đời con
Con mấy mặt con vẫn ngỡ mình bé dại
Con tóc điểm màu vẫn cứ tưởng lên ba...
Đinh Mỹ Chơn

Thời thơ ấu Mẹ thơm mùi con gái
Thơm hương cau, hương bưởi bến sông Đồng
Thơm hương dầu dừa mượt mà mơn trên tóc
Bếp lửa hồng Mẹ thơm mùi lúa chín gạo Nàng hương
Tuổi vị thành Mẹ trao cho Cha mùi hương trinh đồng nội
Sợi tơ hồng kết chặt mối lương duyên
Giã từ ấu thơ, Mẹ ngát hương mùi phụ nữ
Sáu thiên thần bé nhỏ Mẹ cho Cha
Không quản nhọc nhằn, Mẹ vất vả chăm con
Con ngoan khỏe, Mẹ được tròn giấc ngũ
Con yếu người, Mẹ thức trắng canh thâu
Trưa hè nóng con trở mình thức giấc
Mẹ vẫn ngồi kẽo kẹt tiếng võng đưa
Giai điệu ầu ơ bằng tiếng ru của Mẹ
Cánh đủ lông - chim thoát tổ tung trời
Bỏ lại sau lưng nỗi lòng người Mẹ
Con say sưa bên niềm vui riêng rẽ
Con vô tình đâu biết Mẹ sầu lo
Con vô tư đâu biết Mẹ ưu phiền
Con hững hờ đâu biết Mẹ bâng khuâng
Vì con của Mẹ vào đời bằng đôi chân chập chững
Mà cuộc đời nhiều giông tố phong ba
Đường không phẳng khi đèo lúc dốc
Đường quanh co, trượt ngã ai nâng?
Rồi đến lúc con tìm bến đậu
Bến đục trong - thuyền con đậu bến nào?
Mẹ lại cuốn theo từng cơn lốc xoáy
Khấn nguyện cầu - con đậu bến nước trong.
Bao la biển cả - tình Mẹ rộng
Non cao chót vót - đó tình Cha
Ôi ! Mẹ Cha yêu kính của đời con
Con mấy mặt con vẫn ngỡ mình bé dại
Con tóc điểm màu vẫn cứ tưởng lên ba...
Đinh Mỹ Chơn
Gửi ý kiến của bạn