CÁM ƠN
Một chút lòng thành xin tri ân
Công ơn sinh dưỡng của song thân
Quê hương ,đất nước từng khôn lớn
Ơn nghĩa sây dày của tiền nhân.
Tạ ơn thầy cô từng giảng dạy
Từ lúc lên năm tới trưởng thành
Chữ nghĩa đi theo lời giáo huấn
Những kỳ thi cử thức thâu canh
Cám ơn tà áo trắng học trò
Trinh nguyên, ươm mầm những mộng mơ
Cho đời con gái thêm màu sắc
Kỷ niệm ngày xanh khó phai mờ
Cám ơn con đường nhỏ tới trường
Tuy xa nhưng mà thật dễ thương
Bánh xe đạp nhỏ lăn mãi miết
Cao su rụng lá còn trơ xương.
Cám ơn những buổi sáng tinh sương
Tiếng kẻng gọi phu nơi nông trường
Đi vào ký ức không mờ nhạt
Quê nhà để lại bao nhớ thương.
Cám ơn anh: người lính Cộng Hòa
Hiên ngang bảo vệ đất nước nhà
Vô tư, thánh thiện tôi vào lớp
Dệt những mầm xanh thật gấm hoa
Cám ơn một đoạn đời đi qua
Con đường còn lại chẳng còn xa
Tóc đen nhuộm trắng bao tâm sự
Vui cùng con cháu tuổi về già.
Cám ơn Hoa Kỳ: Quê hương thứ hai
Bao dung, thân ái mở vòng tay
Cưu mang chúng tôi, những người tị nạn
Lạc xứ xa quê phải đến nơi này..
Cám ơn bình minh, sớm mai thức dậy
Hít thở thật sâu không khí tự do
Con tôi đến trường vui trong đèn sách
Sống thật an lành, không chút sợ lo.
Cám ơn vô cùng nhóm bạn dễ thương
Những người bạn thân ở khắp bốn phương
Đã cùng xẻ chia bao điều tâm sự
Giúp nhau cùng vui, sống cuối chặng đường.
Cám ơn, cám ơn ngày Thanksgiving
Gửi đến mọi nơi một chút tâm tình
Tấm lòng tri ân gia đình ,bè bạn.
Giữa mùa yêu thương, thu đẹp lung linh.
Happy Thanksgiving
Nguyễn thị Thêm.
Gửi ý kiến của bạn