Hoa Hồng ơi!
Nhìn đóa hoa hồng em ngơ
ngẩn
Phải chăng hình bóng một tình yêu?
Ngày của tình nhân dài năm tháng
Cớ sao mình ...chẳng có bao nhiêu?
Nụ hoa mới nở còn phong nhụy
Giờ đã tàn phai héo nắng chiều
Tươi thắm hoa cười như giễu cợt
Một thoáng buồn pha nỗi quạnh hiu
Hoàng Anh Vi
Tình yêu của anh
Em sẽ là chăn ấm
Nồng nàn suốt đêm đông
Là ánh nắng mai hồng
Bình minh anh thức dậy
Em sẽ là cơn gió
Dịu mát nắng ban trưa
Em là những cơn mưa
Cho tình ta đẫm ướt
Là mây giăng tha thướt
Hai đứa quyện hồn thơ
Là cánh bướm dật dờ
Vờn hôn hoa lãng mạng
Là vầng trăng soi sáng
Vào ngõ hẹp đời người
Là gối mộng quen hơi
Cuộc tình trần muôn thuở
Anh ơi! Anh ơi!
Đừng quên hết thời gian
mình nôn nao chờ đợi
Đừng quên bao tiếng hẹn
Đừng quên những câu thề
Đừng chôn vào quên lãng
Những đêm dài đê mê...
Hoàng Anh Vi