Hơn nghìn năm, anh đã vay em
Nợ tình chăn gối - Nợ tình gối chăn.
Hơn nghìn năm, em đã vay anh.
Yêu thương chồng vợ - Thương yêu vợ chồng!
Hơn năm mươi năm, anh đã trả em.
Nợ tình vợ chồng - Nợ tình nghìn năm.
Hơn năm mươi năm, em đã trả anh.
Nợ tình chồng vợ - Nợ tình nghìn năm.
Hơn sáu mươi năm - Hãy trả cho em!
Những yêu thương chăn gối, gối chăn.
Hơn sáu mươi năm - Hãy trả cho anh!
Những yêu thương vợ chồng, chồng vợ .
Hãy yêu thương, nhớ nhung trong tình chồng vợ.
Hãy thương yêu, nhung nhớ trong nghĩa vợ chồng!
Hãy thương yêu nồng nàn trong tình chăn gối.
Hãy yêu thương gắn bó trong nghĩa gối chăn!
Hãy trả một lần cho tròn một kiếp.
Trả một lần thôi! Chẳng nợ kiếp sau.
Hãy trả một lần cho tròn một kiếp.
Trả một lần thôi! Chăng nợ kiếp sau
Trả một lần thôi! Chẳng nợ kiếp sau.
Trả một lần thôi! Chẳng nợ kiếp sau.
NGUYỄN TẤN THIÊN KIM
Gửi ý kiến của bạn