CHIA TAY MÙA HẠ.
Phượng hồng giủ cánh chào Thu.
Ve ngừng trổi nhạc gật gù ngủ quên.
Em về gọi lại tuổi tên.
Chia tay mùa hạ xuôi miền cỏ non.
Chín mươi ngày chẳn đâu hơn.
Tung tăng sóng gợn
gió vờn biển xanh.
Ru hồn sưởi nắng vàng hanh.
Quên đi chín tháng học hành chiêm bao.
Sân trường trãi thảm đón chào.
Em mang áo mới mẹ trao ngày mùa.
Tinh khôi tập vở cha mua.
Hàng cây dỏi bóng đón đưa mỗi ngày.
Bạn bè lủ lượt về đây.
Cô cầm phấn trắng giảng bài ca
dao.
Một năm học nửa khơi mào.
Mười hai năm đủ thương đau bốn mùa.
Chia tay ngày hạ trong mưa.
Mùa thu lá đổ nắng xưa ngập đường.
Vang hồi trống điểm khai trường.
Chào em buổi sáng tỏa hương học trò.
Một năm học những âu lo.
Vẩy tay chào hạ, hẹn hò năm sau.
Biên Hòa, ngày 2/9/2012.
Đỗ Công Luận.Gửi ý kiến của bạn