NHỚ LONG THÀNH
Giờ Long Thành buồn không hởi em
Cơn gió mùa xưa có qua thềm
Và con chim sáo bên hàng giậu
Còn hót chờ ai trong nắng êm?
Nhớ Long Thành nhớ cầu Quản Thủ
Sông mơ tuổi ngọc chảy xanh dòng
Chuông chùa Bửu Lộc ngân nga đổ
Tiếng guốc khuya buồn đêm nhớ mong...
Nhớ Long Thành trường xưa bóng ai
Nón lá nghiêng che tóc thả dài
Áo trắng gói thương chiều tan học
Nắng rớt xuống
đời hương đắm say!
Nhớ Long Thành chiều Liên Kim Sơn
Đường về xóm đạo có người thương
Tóc thề, mắt biếc... sầu mơ mộng...
Lúc thiết tha yêu - lúc dỗi hờn!...
Nhớ Long Thành nhớ vườn cao su
Tàn đông lá rụng vàng chân lô
Cô em nhí nhảnh cười trong nắng
Mái tóc thề hôn gió hững hờ!
Nhớ Long Thành xưa mùa dưa gang
Tan học rủ nhau xuống Long An
Miếng đường, mảnh giấy ngồi bệt đất
Dưa chín thơm ngon ửng sắc vàng...
Nhớ Long Thành nhớ suối Bình Lâm
Trưa nắng kéo nhau áo cởi trần
Lặn hụp trong dòng xanh tuổi dại
Giờ tìm đâu nữa hởi cố nhân!
Long Thành nhớ quá góc trời thương
Cái thuở thư sinh dưới mái trường
Dẫu ở muôn phương lòng vẫn hẹn
Thanh bình về lại với quê hương!!!
Trầm Mặc Hoa Huyền