CẢM XÚC MÙA THU
Chiều chầm chậm trôi, xuống chậm trời chiều
Tháng tám nghiêng qua rót đầy tháng chín
Thu kín kẽ về âm thầm sâu lắng
Nhìn lá rơi đầy mà ngỡ chưa Thu
Mùa Hạ tay dài kéo mãi ý thơ
Thu đã vàng , thơ còn mang sắc đỏ
Sợ đứng lại lâu phượng giăng niềm nhớ
Hạ vội bàn giao biển lá êm đềm
Tận cùng đáy trăng, Thu nhón chân lên
Những đốm sáng cầm tay nhau nhảy múa
Gió heo may chạy lòn qua khe cửa
Để khuy cài, cổ áo vội kéo cao
Thu về thật rồi ngọt câu ca dao
Những điệu Lý dìu Thu lên cao ngất
Mưa Thu nhẹ mà xôn xao lòng đất
Tay Thu buồn vớt lá rụng qua vai
Thu mới về cảm xúc rẽ làm đôi
Ở bên đó lắng khúc mưa ngày cũ
Thương bên đây mưa ướt lòng xa xứ
Biết ngày nào gom hết giọt Thu mưa?
TRẦN KIÊU BẠC.
Gửi ý kiến của bạn