Ngày xưa ấy... nếu anh đừng nhút nhát
Đừng ngập ngừng... khi tình đã lên ngôi
Đã bao lần... thư tình không dám gởi
Bởi vì em trong sáng tuổi thơ ngây
Bởi vì em nét đoan trinh thánh thiện
Dấu thời gian chưa hoen ố cuộc đời
Tuổi đôi tám vầng trăng tròn mười sáu
Tình yêu em… anh dấu kín trong lòng
Trái tim côi bao nhiêu lần thổn thức
Vì tên em dệt kín cả hồn anh...
Trót sinh ra thân trai thời chinh chiến
Xếp bút nghiên anh làm kẻ đăng trình
Kiếp chinh nhân - căn phần anh chấp nhận
Lời yêu em - ấp ủ trái tim côi
Ngày anh đi - lòng ngậm ngùi tiếc nuối
Nghìn trùng xa - kỷ niệm mãi không quên
Xa em rồi - từ đây thân đơn độc
Mai anh đi - vương quyện áng mây sầu
Cho anh hôn tóc đen huyền trong gió
Hồn đắm chìm vào cõi nhớ xa xăm…
Mai anh đi - xa nụ cười dung dị
Xa vòng tay ngôn ngữ một mùa Đông
Xa ánh mắt cho hồn anh xao xuyến
Mai anh đi - đừng xa lạ nhìn anh!
Mai anh đi - buồn không đôi mắt nhỏ?
Mai anh đi - ai theo bước em về?
Mai anh đi - hành trang là nỗi nhớ
Là ưu phiền - chưa dám nói "yêu em"
Còn đêm cuối - xin một lời ước hẹn
Mai xa rồi - hồn chất ngất ưu tư
Phút tiễn đưa niềm riêng buồn man mác
Vẫy tay chào - người con gái anh yêu...
Đinh Mỹ Chơn
Bảo Yến - Anh Còn Nợ Em - nhạc Anh Bằng
Bảo Yến - Anh Còn Nợ Em - nhạc Anh Bằng
Gửi ý kiến của bạn