DỌN RÁC TRONG TÂM
Dọn rác siêng năng nhớ mỗi ngày
Dọn rác siêng năng nhớ mỗi ngày
Biết bao phiền não khổ tâm thay!
Sống sao thanh thản không lo lắng
Hạnh phúc gia đình tốt cõi nầy.
Quá khứ đau buồn không nhớ chi!
Sống trong hiện tại biết làm gì...
Tương lai chưa đến không lo lắng
An trú bây giờ trước lúc đi..!
Không chấp thị phi , hờn giận ai...
Cuộc đời như số phận an bài?
Vô thường - vạn pháp luôn thay đổi
Chuyển hóa tâm mình quí lắm thay!
Không nhắc chuyện buồn - sống thảnh thơi
Khoan dung lầm lỗi đã qua rồi!
Thế gian huyễn mộng không trường cửu
Tỉnh thức an vui với cuộc đời.
Không tham , sân hận , mãi si mê...
Biển khổ trần gian bớt não nề!
Chấp nhận - an tâm không bám víu
Không màng danh lợi thật ê chề!
Quán chiếu mỗi ngày soi rọi tâm
An vui hiện tại ánh trăng rằm
Chạy theo vật chất đời thêm khổ!
Mạnh khỏe bình yên với tháng năm.
Hành thiền tĩnh lặng nhìn mây bay
Cảnh vật mùa thu mãi đổi thay
Nước chảy hoa trôi tâm chẳng động!
Cuộc đời như vậy thế gian nầy
An lạc mỗi ngày chẳng khổ đau
Không cầu hạnh phúc ở nơi đâu
Tìm vui hiện tại tâm từ ái
Nhẹ gánh hành trang chuyển bước mau...!
Minh Lương Trương Minh Sung
Cali 25/11/2013
Hành thiền tĩnh lặng nhìn mây bay
Cảnh vật mùa thu mãi đổi thay
Nước chảy hoa trôi tâm chẳng động!
Cuộc đời như vậy thế gian nầy
An lạc mỗi ngày chẳng khổ đau
Không cầu hạnh phúc ở nơi đâu
Tìm vui hiện tại tâm từ ái
Nhẹ gánh hành trang chuyển bước mau...!
Minh Lương Trương Minh Sung
Cali 25/11/2013
Gửi ý kiến của bạn