Biển Tình
Tháng Ba sao mưa còn ray rức?
Hoa bưởi rụng rơi trắng sân nhà
Mấy mươi năm qua mau rất vội
Kỷ niệm còn đầy... nhớ xót xa!
Mây buồn giăng mưa rơi lạnh giá
Bao đêm sầu nhớ kẻ phương xa
Thuyền ra khơi một lần... đi mãi!
Lưu lạc đời buồn sống xa quê
Mưa tháng Ba sao trời lành lạnh?
Ngoài xa biển gió vắng mênh mông
Biển ơi! có thấu đời cô quạnh?
Sóng cứ miên mang vỗ bạt ngàn!
Sóng ơi! nối lại đôi bờ vắng
Cho em gặp lại bóng người yêu
Nối lại tình em bao năm đợi
Cho trọn đời nhau dẫu đã chiều
Võ Thị Tuyết
3/2011
Gửi ý kiến của bạn