CHIỀU PHỐ EM QUA
Hoàng hôn rơi chậm sau đồi
Nghe bâng khuâng nhớ người nơi quê nhà...
Nhớ em chiều phố BIÊN HÒA
Tóc thề thả mộng ngọc ngà liêu trai
Nắng chiều hôn má hây hây
Em qua Công Lý lòng đầy tơ vương!
Nhà tôi ở cuối con đường
Mỗi khi chiều xuống đón chờ bước ai
Đời tôi hàn sĩ trắng tay
Yêu em chỉ dám...nhìn hoài... Thế thôi!
Những chiều...lặng lẽ...chiều trôi...
Và tôi lặng lẽ yêu người - đi qua...
Rồi tôi vào lính xa nhà
Mấy năm trở lại... Người ta xa rồi!
Phố chiều tôi ngắm bóng tôi
Đường chiều xa mã...Vắng người - buồn tênh!
BIÊN HÒA chiều phố mông mênh
Em đi còn nhớ hay quên - Phố chiều?!
Cuối đường có gã thầm yêu
Giờ bâng khuâng nhớ dáng kiều ngày xưa!...
TRẦM MẶC HOA HUYỀN
Ý kiến bạn đọc
11 Tháng Ba 20147:00 SA
Xuan Hiep
Khách
Nho Qua Lam Sao Biet Ngo Tim.........