Giậu Cúc Tần
Và Bài Thơ Chưa Gởi
Nhịp cầu xưa với con đường chân đất
Sông quê ơi thương nhớ quá vô chừng
Em thôn trăng chân cũng bước ngập ngừng
Nón che nghiêng nụ cười duyên bẽn lẽn
Nhịp cầu xưa bao chuyện lòng xao xuyến
Cánh đồng nào còn hương tóc mạ non
Khói lam về bên chái bếp chiều buông
Em_ con đê, bước chân vui chim sáo
Hoa cúc tần ngõ nhà ai đôi giậu
Như tím thầm chuyện ngày ấy vu vơ
Tôi ôm lòng hái từng thúng lá mơ
Về làm thơ đêm đêm buồn chẳng ngủ
Nhịp cầu xưa kỷ niệm nào một thuở
Em học trò áo trắng của đồng quê
Qua bờ vai len lén mái tóc thề
Cài hoa tím hương bay đồng cỏ nội
Nhịp cầu tre đong đưa em qua lối
Con chích chòe trên cây khế chuyền leo
Tôi thẩn thờ cứ đứng đó trông theo
Để hồn thơ vướng sau làn tóc rối
Bài thơ kia bây giờ xa mấy đổi
Xa em rồi nhớ quá những mùa mưa
Nhớ nụ cười bẽn lẽn của ngày xưa
Và bài thơ chưa một lần dám gởi
LƯU VĨNH HẠ
Và Bài Thơ Chưa Gởi
Nhịp cầu xưa với con đường chân đất
Sông quê ơi thương nhớ quá vô chừng
Em thôn trăng chân cũng bước ngập ngừng
Nón che nghiêng nụ cười duyên bẽn lẽn
Nhịp cầu xưa bao chuyện lòng xao xuyến
Cánh đồng nào còn hương tóc mạ non
Khói lam về bên chái bếp chiều buông
Em_ con đê, bước chân vui chim sáo
Hoa cúc tần ngõ nhà ai đôi giậu
Như tím thầm chuyện ngày ấy vu vơ
Tôi ôm lòng hái từng thúng lá mơ
Về làm thơ đêm đêm buồn chẳng ngủ
Nhịp cầu xưa kỷ niệm nào một thuở
Em học trò áo trắng của đồng quê
Qua bờ vai len lén mái tóc thề
Cài hoa tím hương bay đồng cỏ nội
Nhịp cầu tre đong đưa em qua lối
Con chích chòe trên cây khế chuyền leo
Tôi thẩn thờ cứ đứng đó trông theo
Để hồn thơ vướng sau làn tóc rối
Bài thơ kia bây giờ xa mấy đổi
Xa em rồi nhớ quá những mùa mưa
Nhớ nụ cười bẽn lẽn của ngày xưa
Và bài thơ chưa một lần dám gởi
LƯU VĨNH HẠ
Gửi ý kiến của bạn