EM VỀ, BÓNG TÔI LIÊU XIÊU
Cảm tác theo bài thơ cùng tên của LÊ DU MIÊN
trong Đặc San Hội Ái Hữu Biên Hòa Xuân ẤT MÙI 2015
Tiễn em về, bóng tôi liêu xiêu
Sầu đọng mi cay, giọt nắng chiều
Hồn mây vương vấn trời phiêu bạc
Lá trút đời theo gió hắt hiu!
Tiễn em về, bóng tôi liêu xiêu
Giữ mãi trong tim nét diễm kiều
Cuộc lữ tàn chưa sao giã biệt
Người về, thương nhớ có về theo?!
Tiễn em về, bóng tôi liêu xiêu
Hun hút đường mây sầu cô liêu
Tôi tiễn người hồn hoang bỏ ngỏ
Bay về đâu những cánh chim chiều?!
Tiễn em về, bóng tôi liêu xiêu
Sâu thẳm lòng đầy những dấu yêu
Đời vốn vô thường nhưng vẫn hẹn
Lần sau gặp lại còn bao nhiêu?!!!
Em về rồi, bóng tôi liêu xiêu
Âm hưởng ngày vui mộng ước nhiều
Em về, mang cả trời thương nhớ
Chừa lại mình tôi - Chiếc bóng xiêu!!!
Kansas City, Xuân ẤT MÙI 2015
TRẦM MẶC HOA HUYỀN
Gửi ý kiến của bạn