Quay về còn được gặp nhau không
Thuở đạp xe chung lượn rắn rồng
Thuở của “ Mày Tao” trong quán nước
Tuổi mơ, tuổi mộng, tuổi bâng khuâng
Trở lại ngày xưa chẳng thấy đâu
Mày của tuổi xanh biệt chốn nào
Tao của hôm nay buổn như gió
Vắng Mày Tao khóc một mình Tao
Tao ôm về đây trang vẽ cũ
Cái thời hai đứa mộng mơ chung
Thấy cô áo trắng đi qua cửa
Tranh nhau ao ước những thiên đường
Một tranh thiếu nữ hai thằng họa
Bên nầy tóc xõa suối tuôn dài
Bên kia con mắt mùa Thu ướt
Biết đâu tình chỉ một, không hai
Cô đã theo ai xa nơi cũ
Đồng tiền trên má chắc còn nguyên
Có lỡ đói nghèo đời heo hút
Còn lại hai đồng trên má duyên
Về đây không gặp Mày đâu nữa
Cô bạn ngày xưa đi mất rồi
Cầm bức tranh buồn tao xé nửa
Thương hoài tuổi nhỏ, tiếc không nguôi!
TRẦN KIÊU BẠC
Gửi ý kiến của bạn