Có phải tình anh là đóm lửa
Hong hồn nhỏ bé bớt xanh xao?
Có phải tình anh là sứ trắng
Nở giữa hồn em như chiêm bao?
Có phải tình anh là nắng
ấm
Nhè nhẹ hôn lên những nụ hồng?
Có phải tình anh là nốt nhạc
Êm đềm dìu dặt giữa không gian?
Có phải tình anh là sức sống
Căng tràn mạch máu trái tim em?
Có phải tình anh là gió lộng
Cho tóc em bồng trong sương đêm?
Cho nên nước mắt thành hơi ấm
Ru giấc đời em dẩu muộn màng
Cho nên mùa Xuân đang trở lại
Trên mắt ,môi nồng hương ái ân...
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
Gửi ý kiến của bạn