MÙA THU ĐÃ VỀ RỒI EM.
Mùa thu đã về rồi em
Lá khô chết liệm bên thềm rêu xưa.
Lặng im giây phút giao mùa
Chút tình lắng đọng theo mưa cuối hè.
Đường xưa sáng ánh trăng
quê.
Sớm chiều đưa đón đi về có đôi.
Giờ bên nửa mãnh trăng côi.
Nhìn trăng kỷ niệm anh ngồi vấn vương.
Thương em mười sáu trăng tròn.
Thơ ngây dành
để dổi hờn cho nhau.
Nhà em đèn đỏ
treo cao.
Với tay, anh hái trăng sao đỉnh trời.
Trăng thu tỏa sáng muôn nơi.
Tìm em theo
nhánh sông
trôi cuối ngày.
Đầu sông múc ánh trăng đầy.
Cuối sông nước bỏ trời mây hững hờ.
Anh về bán nốt câu
thơ.
Mua trăng treo để đợi chờ gặp em.
Gió lay cành trúc qua rèm.
Ngở người
xưa dỏi trăng đêm theo tìm.
Mùa thu đã về rồi em.
Ôm trăng anh ngủ trên miền tương tư.
Ru người tỉnh giấc mộng du.
Để nghe tiếng hát đau từ trái tim.
Biên Hòa, ngày 6/9/2012.
Đỗ Công Luận.
Bao mùa lá rụng qua mau.
Nhoẻn môi, trăng mở câu chào với ta.
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già ?
Sáu mươi, ta cũng la đà theo trăng.
Say theo vũ khúc Cung Hằng.
Lở mai ta chết, lặng căm trăng buồn.
Biên Hòa, ngày 16/9/2012.
Đỗ Công Luận.
Ru người tỉnh giấc mộng du.
Để nghe tiếng hát đau từ trái tim.
Biên Hòa, ngày 6/9/2012.
Đỗ Công Luận.
BIÊN HÒA VÀO THU.
Sau cơn lửa Hạ tàn phai.
Mây trôi lảng đảng theo ngày gió ru.
Em đã về đó rồi
Thu.
Vẩy tay chào Hạ tạ từ nắng mai.
Theo em xuống phố chiều nay.
Hàng cây rủ bóng lá bay ngập đường.
Biên Hòa bàng bạc khói sương.
Tìm trong nắng đỏ tóc hương mượt mà.
Dòng sông cuộn nước phù
sa.
Nghiêng trôi cầu sắt la đà gió bay.
Chợt nghe trong tiếng thở dài.
Áo ai mỏng mảnh đẩm nhoài mưa Thu.
Phố đông thiếu vắng tiếng cười.
Dập dìu xe ngựa ngược xuôi dậm dài.
Đèn lồng xanh đỏ trao ai.
Bé thơ dỏi mắt ru hoài giấc mơ.
Trăng Thu đầu núi đợi chờ.
Tuổi em mười sáu ngu ngơ qua rồi.
Lịm tình trăng chếch môi cười.
Cho xin gửi chút tình tôi theo cùng.
Biên Hòa, ngày 13/9/2012.
Đỗ Công Luận.
TRĂNG THU.
Ta mơ khoác áo tiều phu.
Mang rìu đốn củi vân
du tầng trời.
Mệt nhoài theo áng trăng trôi.
Cành đa bóng mát tình ngồi thở than.
Âm vang vọng ngưởng Cung
Hàn.
Nghê Thường mê khúc theo trăng lần về.
Lỡ tay vỡ ngọc pha lê.
Nghìn năm vương vấn câu thề cùng trăng.
Đường lên Cung Quảng xa xăm.
Trăng in bóng nước ta gần nhau hơn.
Với tay, ta vớt nổi buồn.
Ngở sông trơ đáy mồ chôn trăng nằm.
Trăng Thu vằng vặc ngoài sân.
Mỗi năm hẹn ước một lần có
nhau.Bao mùa lá rụng qua mau.
Nhoẻn môi, trăng mở câu chào với ta.
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già ?
Sáu mươi, ta cũng la đà theo trăng.
Say theo vũ khúc Cung Hằng.
Lở mai ta chết, lặng căm trăng buồn.
Biên Hòa, ngày 16/9/2012.
Đỗ Công Luận.
Gửi ý kiến của bạn