DUYÊN NỢ VỢ CHỒNG
Vợ chồng là duyên nợ
Quen nhau từ kiếp nào!
Kiếp này duyên đưa đẩy
Hai người gặp lại nhau.
Không phải duyên tiền định
Không ai định cho ta!
Nợ nhau từ kiếp trước
Kiếp này ở chung nhà.
Hữu duyên ta gặp mặt (1)
Kết tình nghĩa vợ chồng
Hết duyên nên ly biệt!
Cuộc đời là sắc không.(2)
Sống chung là trả nợ
Đã mang từ kiếp nào!
Thuyết luân hồi nhân quả
Như chân lý nhiệm mầu!
Không phải tình cờ gặp
Chẳng phải vì rủi may!
Mà do nhân kiếp trước
Kiếp này nhận quả này!
Tin nơi thuyết nhân quả
Khoa học đã chứng minh
Trùng trùng do duyên khởi
Cái này có - cái kia sinh!
Con người hằng mấy tỷ
Không ai định cho ta
Sống là trả quả đấy !
Cảnh khổ cõi ta-bà.
Minh Lương Trương Minh Sung
Cali. ngày 19 / 09 / 2012
(1) " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"
" Vô duyên đối diện bất tương phùng ! "
(2) Triết lý Đạo Phật .
Gửi ý kiến của bạn